Page 51 - Tinh doi
P. 51
VỀ LẠI TUỔI THƠ
Hàng năm về lại quê nhà Ngon như yến tiệc cung đình
(3)
Bức tranh quê đã thay màu mỗi năm Bổ như “Anh vũ” “Sâm cầm” tiến vua
Lũy tre, giếng nước, trăng rằm Dã từ vất vả tuổi thơ
Nôn nao nỗi nhớ cơ hàn tuổi thơ Ra đi từ ấy đến giờ chẳng quên.
Thưa dần những nếp nhà xưa Trung Lương 07/5/2018
Lơ thơ bờ dâụ nắng trưa rũ cành Trần Lạc
Bờ mương nước chảy uốn quanh
Sân đình mái ngói trẻ ranh trốn tìm Ghi chú: - (1) đá chường – đá nằm
- (2) ăn tươi – bữa ăn có thêm dinh
Ồn ào những sáng bình minh dươngx so với thường ngày
Hò nhau lên núi kiếm tìm củi khô - (3) Anh vũ, Sâm cầm – những món ăn
Từ chiều thấp thỏm đợi chờ nổi tiêngs tiến Vua thời trước.
Tối về phim chiếu vé vào năm xu
Mưa phùn, gió bấc heo may
Áo tơi, nón lá tháng ngày hàn vi
Mưa dăng che kín lối đi
Tìm trâu, lùa nghé mỗi khi chiều tà
Gồng mình mỗi độ mùa về
Rơm chất thành núi trưa hè ngổn ngang
Thóc, khoai, đậu, lạc, xếp hàng
Cơn dông ập đến vội vàng chạy mưa
Nông nhàn đựơc rỗi bao giờ?
Khi bóc chổi chít, khi đào trầm hương
Củ mài kẽ đá chẳng thương
(1)
Sâu trong lòng đất, đá chường phía trên
Hôm nào may mắn gặp hên
Xuống núi khoác nặng một bên trễ người
(2)
Ngày sau được bữa “ăn tươi”
Cả nhà phấn khởi chẳng cần nhường nhau
Lên đồi, chẳng ngắm hoa sim
Chờ mùa chín mọng hái tìm cả trưa
Mẹ chờ ra chợ bán - mua
Dăm con cá trích dưa chua, hến xào