Page 53 - Tinh doi
P. 53
MƯA ĐẦU MÙA
(Cảm hứng trong cơn mưa hôm nay - đầu tháng 5)
Mưa tháng năm là cơn mưa đầu hạ
Chẳng thể ngập tràn những cánh đồng chiêm
Không làm nên cơn lũ quét thượng nguồn
Đâu đủ nước lấp đầy hồ thủy điện
Mưa đầu mùa là cơn mưa nhè nhẹ
Bao hạt mưa, đất đủ ngấm vào trong
Lượng mưa rơi không phủ kín cánh rừng
Vẫn khao khát những hàng cây tán dưới.
Mưa đầu mùa mặt đất không lầy lụa
Không làm đau những cú ngã trượt trơn
Mưa đầu mùa chỉ phảng phất hương thơm
Thoang thoảng bay dịu dàng mùi rạ mới
Mưa tháng năm khẽ lay cành phượng đỏ
Sợ đung đưa làm lọt hạt nước rơi
Nhỡ ướt dáng gầy tóc xõa bờ vai
Lỗi đánh thức những con tim say đắm
Mưa đầu mùa rơi trên môi dịu ngọt
Không đủ lâu để kịp chút nhâm nhi
Cơn gió thoảng bỗng nhiên trời hửng sáng
Người thích mưa, kiên nhẫn nhé! - tháng sau.
Hà Nôi, 02/5/2018
Trần Lạc