Page 58 - Tinh doi
P. 58
DẤU ẤN KỶ NIỆM
Bài họa với bài thơ “Có một đêm” của chị Hoàng Lan
Có những đêm buồn, nhâm nhi kỷ niệm xưa
Chẳng thể làm thơ, không viết nên nốt nhạc
Biết giờ này người mãi mê hoan lạc
Có nhớ đến thời hai đứa hẹn chung đôi?
Có những ngày buồn nhìn trên phố ngược xuôi
Thấp thỏm, mong manh kiếm tìm ai lơ đãng
Chiều hoàng hôn nhấn chìm màu nắng nhạt
Gương mặt xưa vời vợi vẫn xa hoài
Thả tâm hồn theo từng áng mây trôi
Gói vào đó với trăm thương ngàn nhớ
Mong mai kia cuối chân trời xa lạ
Người với tay qua cửa sổ cuối đời
Có những đêm buồn, lạc lõng giữa không gian
Chân nện gót, dày không khua thành nhạc
Dấu ấn thời gian vết thương lòng chai sạn
Kỷ niệm buồn mãi lởn vởn quanh đây.
Hà Nội, ngày 06/8/2018
Trần Lạc