Page 55 - Tinh doi
P. 55
NƯỚC MẮT CỦA NIỀM TIN
(Cảm xúc sau trận chung kết giải U23 Châu Á 2018)
Có những phút đã làm ta lo lắng
Chấm phạt đền thách thức những đôi chân
Đợi từng giây, thời gian trôi chậm thế
Vui vỡ òa, ta sút phạt thành công
Cả nước xuống đường trẩy hội mừng công
Dẫu phía trước trận cuối cùng nan giải
Hỡi những chàng trai, ơi bao cô gái
Nắm chặt tay nhau tiếp lửa đội nhà
-------------------------------------
Có một phút đã làm ta tiếc nuối
Hàng triệu con tim nghẹt thở lặng im
Hàng triệu ánh nhìn thảng thốt chẳng tin
Tuyết vẫn trắng mà sân nhà lọt lưới.
Nước mắt đã rơi, lăn trên gò má
Trong niềm vui cống hiến hết sức mình
Trong niềm tin luồng gió mới hôì sinh
Trong hy vọng – đỉnh cao mùa giải mới
Về nhanh thôi những người con yêu dấu
Những chàng trai - kỳ tích giải năm nay
Những anh hùng thổi gió quốc kỳ bay
Cả nước hân hoan rợp cờ hoa chào đón
Nước mắt ơi! Thôi ngừng rơi nữa nhé
Các em vô địch rồi...
trong triệu trái tim yêu!
Hà Nội, 27/01/2018
Trần Lạc