Page 28 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 28

Chinh Nguyên



                     HÃY ĐỂ NÀNG YÊN



                     Nàng bước đi
                     Mưa đêm buồn nghiêng ngả
                     Giăng giăng lối về đường cũ mênh mang

                     Gió
                     Nhè nhẹ bơ vơ
                     Hững hờ nửa kiếp
                     Bên ai
                     Lạc bước
                     Bến xưa buồn.

                     Mù khơi biển rộng sông dài
                     Hải âu
                     Phi xứ......
                     Nàng đã buồn nhiều hãy để yên,
                     Xin ai đừng quậy cái ưu phiền
                     Tình xanh cố giữ trong đôi mắt
                     Nửa hồn nghiêng ngả nụ cười duyên.
                     Nàng đi ngơ ngẩn bên người ấy

                     Lòng buồn cúi mặt bước du miên
                     Chợt đứng, chợt trông rồi tìm kiếm
                     Nửa đời vẫn thế cuộc tình điên...!

                     San Jose, Feb. 25, 2004







                                              19
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33