Page 31 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 31

Bơ Vơ



               TAO MÀY PHI XỨ.



               Thôi để mình mày với rượu cay
               Bạn bè đứa mất, đứa lưu đầy
               Nếu mai duyên kiếp ta còn gặp

               Tao trả nợ mày cuộc tỉnh say...

               Hơn bốn mươi năm đời đã đổi
               Cuộc tình còn đó để thương vay
               Tao mày vẫn thế sầu viễn xứ
               Uống cạn tâm tư chuốc chén cay


               Thôi thế cũng xong một mảnh đời
               Nợ nần một kiép trả không vơi
               Tao, mày chén đắng tình, danh lỡ...!
               Phi xứ nhụ đời lệ xót rơi

                Gặp Đỗ Khắc Khoan


                San Jose, Feb. 27, 2004










                                        22
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36