Page 34 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 34

Chinh Nguyên



                     MỘNG VỀ



                     Thoáng thấy đời mình đầu đã bạc
                     Phong trần dâu bể kiếp lưu vong
                     Hỏi ai có nhớ về quê cũ

                     Bến lạ sầu đong mắt lệ trông
                     Thấm thoát anh đi xuân mấy độ
                     Lối về tường dậu kín rêu phong
                     Trường xưa, lớp cũ giờ hoài niệm
                     chợt bóng dáng ai ở đáy lòng
                     Anh muốn hỏi em thày dạy cũ

                     Nhân từ, dáng nhỏ phụng mày châu
                     Cho anh lời kính trong nỗi nhớ
                     Lời giảng năm xưa vẫn khắc sâu
                     Nhắn nhủ anh thương gởi tặng ai...
                     Bước lên nhận lãnh gánh chung vai
                     Việt Nam còn đó trang thanh sử
                     Lê Lợi, Quang Trung có mấy ai
                     Cho anh gởi lại đất Ban-Mê

                     Giọt lệ dở dang uất hận thề
                     Trăm năm tình vẫn trăng đầu núi
                     Anh vẫn mộng về trong nỗi mê..

                     San Jose, Mar. 19, 2004






                                              25
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39