Page 30 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 30

Chinh Nguyên



                     NẾU MAI CÓ KIẾP LAI SINH



                     Sáu mươi sao vẫn mang lòng tủi!
                     Ôm ấp tình thày giảng dạy xưa,
                     Nhớ mãi những lời thày nhắn nhủ

                     Buồn nhiều nửa kiếp sống đong đưa!

                     Nắng chiều sưởi ấm sau mưa lạnh
                     Đường về thoáng nhớ ái ân xưa
                     Có ai níu lại thời gian nhỉ ?
                     Nhớ nhắc tên người thủa tiễn đưa.


                     Mênh mông xứ lạ trời nhung nhớ
                     Nhìn bóng chim côi thoát hướng Đông
                     Chim ơi có đậu trên cành cũ
                     Nhớ tặng mẹ ta một nụ hồng.

                     Thôi thế cũng xong đời bến lạ
                     Sầu buồn chi nữa để mà mong

                     Nếu mai có kiếp lai sinh ấy
                     Tình, nghĩa hai vai nặng biển lòng.

                     San Jose, Feb. 26, 2004







                                              21
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35