Page 143 - Noi Dau Dai
P. 143

Chinh Nguyên




           VÌ ĐÂU...?

                  Người ơi tôi gánh mãi oan khiên
                  Vỡ vụn tình người, hận đảo điên

                  Như cây khô lá hong trời rộng
                  Đọt mầm đui chột đã bao niên

                  Tôi biết đời tôi nối nghiệp cha
                  Bạn bè đứa mất đứa phương xa
                  Đứa xác phơi rừng, xương núi trắng

                  Tôi buồn lệ tủi tháng ngày qua

                  Giống Lạc, sao tôi đời phi xứ...!
                  Tiếng quốc thảm sầu nghẹn ở tim
                  Vẫn thế non sông vương lệ máu
                  Mẹ buồn, mẹ khóc tủi im lìm

                  Vẫn thế tôi mang một gánh sầu

                  Nặng vai không biết đổ về đâu
                  Sông dài biển rộng đời vong quốc
                  Lạc lõng xứ người khúc đoạn đau

                  Vì đâu..? Tôi hỏi: bởi vì đâu ?

                  Tôi muốn quăng đi vạn đớn đau
                  Coi như tôi đã qua bờ suối
                  Nhưng lệ vẫn trào khóc bể dâu.

                  San Jose June 08, 2004
                                         142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148