Page 140 - Noi Dau Dai
P. 140
Nỗi Đau Dài
QUÊ HƯƠNG CÒN ĐÓ
Ai đi im lặng lệ như mưa
Có pháo đạn thù vọng tiễn đưa
Lửa lan khói phủ trong thành phố
Tim đau uất nghẹn mấy cho vừa
Thôi người ở lại đừng chờ nữa
đừng gọi tên nhau lúc chiều mưa
đừng khóc trong đêm sầu hiu quạnh
đừng để mẹ buồn nhớ chuyện xưa.
Xứ người kèn trống đón chào ai (*)
Hỏi ra... Họ đón giống lạc loài !
Chim lạ một bầy văng khỏi tổ
Ngẩn ngơ bến lạ thảm bi hoài
Thương thương, nhớ nhớ về quê mẹ!
Cánh diều, rặng chuối lũy tre xanh
Yêu mãi phù sa con nước đỏ
Sóng lúa dập dồn cạnh mái tranh.
Mấy chục năm rồi ai nhớ ai..!
Quê hương còn đó ai u hoài..!
Có Nhà, có nước mà phi xứ..!
Ai đưa, ai đón, ai tiễn ai..!
(*) Ban quân nhạc Hồng Kông đón mừng
Tàu Tỵ Nạn Trường Xuân 1975.
139