Page 137 - Noi Dau Dai
P. 137

Chinh Nguyên





                  Trăng đã sáng chuyển cơn giông tố
                  Khoác chiến y mẹ gọi ta về
                  Vó câu sải khắp sơn khê
                  Mẹ cha vẫn đợi lời thề năm xưa


                  Hận vong quốc hải âu phi xứ
                  Bao năm rồi tóc bạc sương pha
                  Gọi hồn tráng sĩ Kinh Kha
                  Bước qua sông Dịch sửa nhà Việt Nam


                  Thân ta đó nổi trôi rong biển
                  Sóng bão thù nhà phải vượt qua
                  Quê hương, nợ nươc, tình nhà
                  Mẹ cha tay đón món quà nước non...

                  San Jose May 25, 2004





















                                         136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142