Page 133 - Noi Dau Dai
P. 133

Chinh Nguyên



           MỚI  ĐÂY THÔI


                  “Mới đây thôi mà tóc bạc gần nửa mái” (*)

                  Mặt trong gương nhìn thấy lạ điểm da mồi
                  Trong khoé mắt đã có vài đường nhăn đậm
                  Buông tiếng thở dài nhìn mãi mặt mình thôi.

                  "Mới đây thôi mà rượu cạn mấy ngàn chai"
                  Uống buồn riêng , sầu xa sứ lệ dâng hoài

                  Đếm bạn hữu chợt thấy đứa còn đứa mất
                  Không ngày về, đời lữ thứ, mặc xuân phai...!

                  "Cuộc đời buồn, ta biết tâm sự với ai"
                  Đưa tay níu, người phủi tay, người quay mặt
                  Ngước mắt nhìn, người hất hủi thú lạc loài
                  Đành quay lại với rừng xưa trong trí tưởng


                  "Khi vận nước vẫn nằm trong khung cửa nhỏ"
                  Như rừng hoang không thú vắng tiếng chim ca
                  Cây trụi lá và cỏ khô cằn bốc cháy
                  Ai đã hận ai, ai tiếc nước non nhà...!


                  (*) Những câu trong ngoặc là của nhà văn Lê-Hữu-
                  Lộc)

                  San Jose Sep 03, 2004


                                         132
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138