Page 130 - Noi Dau Dai
P. 130
Nỗi Đau Dài
CÒN TRƠ TÌNH NGHĨA
Tôi đã khỏi rồi đã khỏi rồi
Giả đau nũng vợ đó mà thôi
Nằm chơi cơm cháo nâng lên miệng
Cũng sướng nửa đời kiếp nổi trôi..
Tôi đã khỏi rồi, đã đi chơi
Bạn hữu gần xa nghĩa chẳng vơi
Điện thư, phone réo qua thăm hỏi
Hạnh phúc đong vào đẹp mọi nơi
Tôi đã già như thông vẫn cao...!
Mộng tàn cháyxém tự kiếp nào...!
Phù du, phúc phận ai nào biết...!
Câu thơ, bạn hữu , rượu, trăng sao...!
Đã Gạt mộng đi, bỏ cả rồi
Một lần đốt trọn cả hồn tôi
Còn trơ tình nghĩa mong giữ lại
Đem trải thênh thang giữa núi đồi
San Jose 03, 2004
129