Page 129 - Noi Dau Dai
P. 129

Chinh Nguyên








                  Tôi đã mở lòng gọi người về

                  Cùng nhau ta sánh bước thăm quê
                  Quê mình nội ngoại chung màu đất
                  Có sóng sông Hồng dưới chân đê.


                  Phải đấy hồn tôi như lá đổ

                  Muôn chiều gió cuốn hận tung bay
                  Chạy theo gió loạn tan tành kiếp
                  Cuộc sống dư thừa lắm đắng cay...!


                  Lòng tôi vẫn cháy sầu ly loạn
                  Lệ vẫn trào dâng tủi nhớ quê

                  Vẫn buồn tủi phận bèo trôi nổi
                  Tiếc tóc màu sương, mộng chẳng về…!

                  San Jose Sep. 02, 2004







                                         128
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134