Page 127 - Noi Dau Dai
P. 127

Chinh Nguyên








                  Tôi bỏ thân tôi giữa chợ đời

                  Lòng người đong bán nghĩa đầy vơi
                  Ôm xác bạn bè loang máu đổ
                  Tàn nhẫn...! người người với cuộc chơị...!


                  Tôi gọi em rồi tôi níu anh

                  Quê hương ta đó đã hoang tàn
                  Sao ta đành lỡ làm tan nát
                  Người ơi, người hỡi, ai tiếc than...!


                  Tôi trải cả lòng tôi rộng ra
                  Gọi người cùng mẹ lại cùng cha

                  Bên nhau góp gió gây thành bão
                  Phá đổ cờ hồng… hát quốc ca…!

                  San Jose Sep. 01, 2004







                                         126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132