Page 135 - Noi Dau Dai
P. 135

Chinh Nguyên








                  Chú Ba một sáng bỏ ra đi

                  Cha khóc nhìn theo chẳng nói gì
                  Nhưng sao giọt lệ bi thương đó
                  Có chứa muôn lời giận biệt ly


                  Từ đó anh em xa cách biệt

                  Bôi mặt làm gà chém giết nhau
                  Ông buồn ôm tủi trong bia đá
                  Bà chết một đời với xót đau


                  Cha đã đi rồi đã mấy đông..!
                  Xứ người cha có lạnh lắm không ?

                  Hồn cha có thoát về bên ấy ?
                  Có nói được gì với núi sông ?


                  Kính nhớ cha, cội nguồn vô tận
                  San Jose May 27, 2004





                                         134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140