Page 136 - Noi Dau Dai
P. 136
Nỗi Đau Dài
QUÊ HƯƠNG, TÌNH NHÀ
Sóng soải trăng soi khung cửa nhỏ
Nghiêng sầu hồn ngã thoát thành thơ
Gọi ai? lệ mặn thẫn thờ
Mực hoen lệ đổ đêm chờ hư hao
Hận ai trút cảnh tang tương ấy
Mang đổ vào đêm lệ ngắn dài
Trông lại biển dâu lạc loài
Gọi hồn non nước u hoài về đâu...?
Ôi tiếng vọng đêm sương não ruột
Lời hận gió mang mãi sắt se
Lệ buồn nhỏ xuống đêm hè
Canh thâu còn vọng tiếng ve gọi sầu.
Người hỡi đêm trường sao gợi lại
Quá khứ đau thương, nợ đã thề...!
Hai vai gánh khối tái tê
Thanh bình thực thể đã về quê chưa ?
Kiếm báu đêm trăng sầu vạn cổ
Bình rượu đầy nghiêng ngả khối sầu
Chiến bào, tuấn mã, vó câụ...
Rừng thiêng, vách núi công đầu trận vong...
135