Page 144 - Noi Dau Dai
P. 144
Nỗi Đau Dài
TÔI MUỐN
Tôi muốn vất đi vất cả đi
Rau muống, sợi dây của Bắc Kỳ
Tình thâm oan nghiệt giăng giăng mãi
Từ ngày quyết bỏ xứ biệt ly
Nhưng khổ cho đời kiếp nhả tơ
Giẫy chết trong nồi, nhộng vẫn mơ
Dang tay ôm chặt trong thân kén
Gánh buồn ôm hận khóc vu vơ
Như anh, tôi muốn kích bên Tây
Đả Bắc ôm Nam sống kiếp này
Nào ngờ mộng vỡ thân phi xứ
Anh em cùng mẹ lạc chân mây
Tôi muốn hét lên bê khối đá
Ném cho biển cạn nối sông dài
Gọi mẹ, gọi cha bằng ngữ Việt
Tiếc rằng chân mỏi, tóc sương phai.
Nếu mai tôi chết trên đường lạ
Đã mộng tìm về với mẹ cha
Xin người dâng bão xô đùa biển
Phá tường gai đổ dẹp can qua...
San Jose June 10, 2004
143