Page 149 - Noi Dau Dai
P. 149
Chinh Nguyên
MỘNG LỠ
Em lỗi hẹn hay tình tôi đã lỡ
Mộng tan tành như xác pháo xuân xưa
Nửa thế kỷ ta gặp nhau bến lạ
Bỡ ngỡ tiệc tàn, tiễn em đêm mưa
Rồi từ đó canh trường tôi thao thức
Thương em nhiều đã nuốt đắng ôm sầu
Bên ai đó người chồng trên đất khách
Chẳng chung dòng, em trôi nổi tình đau
Thế mới biết có duyên nhưng không nợ
Anh đèo bòng, em một kiếp truân chuyên
Nhớ nhau mãi dòng sông tương luôn chảy
Đứt đoạn trường đêm trắng chẳng ngủ yên
Ừ thôi nhé, em về vui với mộng...!
Gói chặt lòng cho tình khỏi đi hoang
Tôi cũng thế bồng bềnh trên bến lạ
Gánh khối tình một kiếp bước lang thang....!
San Jose June 28, 2004
148