Page 152 - Noi Dau Dai
P. 152
Nỗi Đau Dài
CHA…!
Cha đã vắng nhà quá một năm
Gối trăn còn đó thoảng hương nằm
Mẹ buồn mỗi lúc đi ngang cửa
Quay mặt nhìn vào lệ lặng căm
Cha đã đi rồi vắng nguyện kinh
Sân sau nắng đổ bóng quen hình
Nghe như tiếng gậy theo chân bước
Mẹ nhớ hắt hiu một khối tinh
Cha đã di rồi nơi xứ lạ
Tình nhà nợ nước trả chưa xong
Cha đem gói lại đưa con giữ
Mộng vỡ con mang tủi xót lòng.
Cha đã đi rồi con vẫn nhớ
Kiếp bèo ôm hận tủi thân vong
Vẫn mong về lại quê hương cũ
Nợ trả cho đời nỗi đục trong
Vài nén hương lòng nơi xứ lạ
Hồn cha đâu đó có buồn không ?
Hay mơ thoát xác về quê cũ
Một cõi Việt Nam cha ước mong !
San Jose July 16, 2004
151