Page 156 - Noi Dau Dai
P. 156
Nỗi Đau Dài
XIN GỌI ĐÚNG TÊN NGƯỜI
Gặp nhau rồi ta hai phương cách biệt
Nói cho nhiều, vài chén rượu ly bôi
Tình anh đó như sóng gào biển động
Và tình tôi như gió bão trên đồi....!
Ban Mê hỡi nắng bụi cơn lốc xoáy
Mùa mưa rừng gây lạnh giữa đêm hoang
Đường lối xưa bây giờ như xa lạ
Rừng Ban Mê lá đổ xót thu vàng
Ta là bụi nên bụi bay, bay mãi
Tìm thiên đàng cho yêu dấu xa xưa
Ta gặp nhau chỉ nhìn mà không nói
Nói gì đây...! Dòng lệ xót chưa vừa...!
Thôi anh đi... Chúng mình không hò hẹn
Chỉ một lần cũng đủ nhớ một đời
Mai anh về mang thương yêu tìm đến
Ban Mê xưa, xin gọi đúng tên người...!
San Jose Oct. 24, 2005
155