Page 151 - Noi Dau Dai
P. 151
Chinh Nguyên
EM SÀI GÒN
Thôi thế Sài gòn tạm biệt nhau
Anh đi, đạn pháo nổ ngang đầu
Bạch Đằng bến cũ nhoà nhung nhớ
Hưng Đạo đường xưa nắng đổ sầu
Thủa đó bước vui vang tiếng guốc
Bây giờ đói khát , nhục lòng đau
Sài Gòn em hỡi chờ anh nhé
Anh sẽ quay về ta có nhau...
San Jose June 15, 2004
NGỦ ĐI
Ẩn ngữ gì đây cô bé thơ...?
Ngộ phật, mê thư thật quá khờ...!
Đăm chiêu mở sách kinh vô tự
Trốn tìm hiện thực chỉ nằm mơ
Mới biết vô thường là vũng tối
Tránh đường cho lắm cũng ngây thơ
Rộng rãi trí năng như chén cạn
Ngủ đi đừng sợ phải bơ vợ...!
San Jose July 15, 2004
150