Page 158 - Noi Dau Dai
P. 158

Nỗi Đau Dài



                  GỌI NHAU

                         Tao biết tụi mày nhắn nhủ nhau

                         Gọi tên, thông báo để tao sầu
                         Ngủ mơ thoáng thấy bia cùng rượu
                         Thức dậy tao thèm đũa thịt xâu...

                         Ngày tháng dần trôi tao tóc bạc
                         Năm dài bạn hữu bỏ đi đâu...!

                         Chém cha cái kiếp chim phi xứ
                         Hận chết còn mang... đời bể dâu...!

                          Viết tặng bọn trời đánh không chết  TX.
                          San Jose Nov. 05, 2004



                        NGỦ MƠ

                        Thế sự thăng trầm đến ngẩn ngơ
                        Tủi nhà, hận nước vẫn tỉnh bơ
                        Mồm loa mép giải cô nhà thổ
                        Cột mỡ đỉnh cao điếm hội cơ

                        Chống đối hôm qua vì bụng đói
                        Ngủ mơ hiện tại muốn trở cờ
                        Chém cha cái thói đi luồn cúi
                        Mang ảnh Hồ nô tế dựng thờ....!

                        San Jose Nov. 23, 2004


                                            157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163