Page 162 - Noi Dau Dai
P. 162

Nỗi Đau Dài






              CÒN ĐÓ GIANG SƠN



                     Cung phím kìa ai dạo nguyệt mờ
                     Dòng sông còn đó  lệ nhòa thơ
                     Thơ tôi trong đục suôi dòng nước
                     Nước vẫn ngả nghiêng sóng vỗ bờ


                     Ai đó buông thuyền trôi bỏ bến
                     Có nhắn gì không với mẹ cha ?

                     Có nuốt lệ vào pha với máu
                     Trong tim cuồng loạn xót rời xa...!


                     Ai hỡi kìa ai trên biển khơi

                     Tiếng than ai oán tựa dân Hời...!
                     Mất cả giang sơn vì nghiệp chướng
                     Bồng con dắt mẹ chạy muôn nơi.


                     Đã mấy đông rồi xuân chợt tới
                     Võ vàng  chiếc lá cuối chơi vơi
                     Hy vọng gói tròn trong mộng tưởng

                     Còn đó giang sơn với nửa đời...!

                     San Jose Dec. 29, 2004

                                            161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167