Page 164 - Noi Dau Dai
P. 164

Nỗi Đau Dài


              AI VỀ
                     (Họa bài thơ Mưa Lòng của Thi sĩ Võ Ngô)

                     Ai về hồn lạc như dong
                     Phiến sầu ôm cả cõi lòng tơ se

                     Phố khuya đèn đứng lắng nghe
                     Màn đêm mưa đổ lệ se chuỗi niềm
                     Tiếng  sầu vọng tận đáy tim
                     Cơn mê hú gọi đuổi tìm lặng câm
                     Bàn tay ướt giá lạnh căm
                     Run run kỷ niêm xăm xăm ùa về

                     Chiều mưa hoang đổ chân đê
                     Mang thân rách áo bỏ quê xa rời
                     Bây giờ bến lạ mưa rơi
                     Ba mươi năm chẵn nửa đờì bơ vơ


                     LỖI TẠI TÔI


                     Thật thế tôi tu,  tu chẳng xong
                     Nên thù hận tạc ở trong lòng
                     Nửa đời thoát chạy xa rời mẹ
                     Một kiếp nổi trôi nợ vợ chồng
                     Tâm hẹp vật vờ còn chửa tịnh

                     Xác hèn sao nói tiếng bao dung
                     Tại tôi...! tôi lỗi...! lòng không niệm...
                     Chết chẳng ai thương xác bỏ đồng

                     San Jose Jan. 07, 2005


                                            163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169