Page 165 - Noi Dau Dai
P. 165

Chinh Nguyên



           XUÂN SẮP TỚI

                  Xuân sắp tới sao hồn tôi khờ dại
                  Một mảnh đời chắp nối những suy tư

                  Xa xôi quá thêm một lần lỡ hẹn
                  Cúi xin người... nuốt nghẹn tiếng tạ từ !

                  Xuân sắp tới quê hương  ôi kỷ niệm
                  Mẹ canh tàn đãi gạo gói bánh chưng
                  Cha chậm rãi nâng niu cành mai nụ

                  Chị bôn ba trong bếp chảo mứt gừng

                  Xuân sắp tới em bây giờ xa vắng
                  Nụ hôn đầu xuân trước chắc phôi pha
                  Em trôi đâu trên biển đời bến lạ ?
                  Đừng gọi tên, hãy gom tủi bước qua..!


                  Xuân sắp tới tiếng đàn sao chùng xuống
                  Trên phím ngà vài sợi tóc xót xa
                  Hồn chết lặng đã bao lần lệ ứa
                  Xót bờ môi muối mặn trải lời ca...!

                  Xuân sắp tới... ba mươi năm rồi đó !

                  Tóc thanh xuân nay sương trắng nửa đời
                  Chân đã mỏi còn hơi đâu mà gọi
                  Xót một đời quê mẹ… Chén rượu vơi...!

                  San Jose Jan. 07, 2005

                                         164
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170