Page 159 - Noi Dau Dai
P. 159

Chinh Nguyên



           KHÓC HAY CƯỜI ?

                  lại đã thêm mùa Chúa Giáng Sinh
                  Chúa xuống trần gian để lưu tình

                  Yêu thương người đã ban tất cả
                  Nhưng đời vẫn thế vẫn điêu linh...!

                  Hai chín năm rồi con xa xứ
                  Bỏ lại quê nghèo "Lễ Đêm" xưa
                  Mẹ có chờ con về thắp nến ?

                  Hay quì bên Chúa lệ như mưa...?

                  Đã mấy Noel vội vã qua
                  Em có chờ anh dưới hiên nhà
                  Hay em cũng khóc như mẹ tủi
                  Xót lòng anh để giọt sương sa...!


                  Mỗi bước đi xa dần cố quốc
                  Tủi thân ấm lạnh tóc muối pha
                  Ngoài sân buốt giá mây che phủ
                  Lấp mất trời quang cả quê nhà...!

                  Thôi đã lỡ rồi như bụi lốc

                  Bay hoài lơ lửng kiếm thiên đàng
                  Hỡi ai sẩy bước đời phi xứ
                  Nay khóc hay cười giữa tuyết hoang ?

                  San Jose, Dec. 21, 2004

                                         158
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164