Page 177 - Noi Dau Dai
P. 177
Chinh Nguyên
NGƯỜI TRONG MƯA
"Gặp nhau tay bắt mặt mừng" chung chén
"Vui thì vui vṹ bi¿Ṵ chëṮg nào xa" (*)
"Vui thì vui vậy biết chừng nào xa" (*)
Ôi buồn qua'...! Không phải tiếng quân ca
Như tiếng nấc nghẹn ngào tình bạn hữu....!
Thôi đã lỡ đi ta là mây nổi
Biết bao giờ họp lại gọi mẹ cha
Biết bao giờ xây được ngọn tháp ngà
Mang yêu dấu nhốt vào trong tục lụy
Tình đã thế mang đi ngày gặp gỡ
Em đừng buồn khi đã phải lìa xa
Thương nhau đi tình người đừng bỏ lỡ
Mai tiếc nhiều khi chợt tóc sương pha
Cùng đứng dậy trời Đông vừa hừng sáng
Dang tay đi quyện chặt ôm lấy nhau
Ta cười lên Việt Nam vươn sức sống
Hãy khóc lên để lệ thoát khổ đau
Tôi gọi mãi tình người như sói dại...!
Giữa đêm hoang vượn hú nhớ rừng xưa
Mây đổ nước dòng lệ tuôn thác lũ
Ban Mê buồn trường cũ đứng trong mưa...!
(*) Câu 6/8 cçḠnhà v
(*) Câu 6/8 củ nhà văn Lê Hữu Lộc
Tặng những người bạn đồng môn TH/Ban Mê
San Jose Feb. 13, 2005
176