Page 180 - Noi Dau Dai
P. 180

Nỗi Đau Dài


              NỨC NỞ BÊN THỀM

                     Quán Ếch, chị Kim rủ tới chơi
                     Thân tôi áo rách rượu bình vơi
                     Lang thang ngất ngưởng lời thơ cóc

                     Bảnh chọe chiếu manh một xó đời
                     Bến lạ quê người trôi nửa kiếp
                     Sông xưa nước cũ xót không lời
                     Đành làm thân ếch ngồi trong giếng
                     Ngắm cảnh vung mây lại thảnh thơi


                     Ngắm cảnh vung mây lại thảnh thơi
                     Mặc ai hia mão lọng hơn người
                     Dọc ngang góc cạnh luồn hay cúi
                     Tám hướng xoay tròn chạy đón mời
                     Vung vít ba hoa con bọ xít
                     Khoanh tay mắt liếc vẻ trêu ngươi
                     Phường chèo kép hát mê hư thực

                     Có có, không không một chữ trời…

                     Có có, không không một chữ trời…!
                     Nhẩy tòm xuống giếng tránh mưa rơi
                     Hư hao giọt lệ soi trên cát
                     Khắc khoải tiếng buồn động giếng khơi

                     Một kiếp lỡ làng nhà đổ nát
                     Trăm năm vọng tưởng nước non hời
                     Ai về khéo nhắc con tình cũ
                     Nức nở bên thềm tiếng mẹ ơi…!

                     San Jose Feb. 17, 2005
                                            179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185