Page 203 - Noi Dau Dai
P. 203
Chinh Nguyên
XUÂN ƠI
Đêm ba mươi ta ngồi chờ xuân đến,
Lòng buồn vui lẫn lộn tủi mộng xưa,
Xuân ngày cũ rượu hồng say, pháo nổ,
Nay xứ người nên chẳng ai đón đưa…!
Sao lại về giữa quê nhà đói khổ ,
Đàn trẻ thơ không áo mới khoe nhau,
Bà mẹ già thấy xuân về cúi mặt,
Tay run cầm chéo áo, lệ rơi mau…!
Xuân lại đến nơi quê nhà em đợi,
Mòn mỏi đời cho sắc úa phôi pha !
Lòng rũ rượi… đôi đàng xa cách mãi,
Xác hao gầy tủi lạnh nuốt xót xa
Xuân xứ lạ, người lạnh lùng không đón,
Vắng câu chào, đì đẹt tiếng pháo buồn
Tình rong rêu môi mềm thương dáng cũ
Đếm đốt tay gầy… tay đẫm lệ tuôn
202