Page 205 - Noi Dau Dai
P. 205
Chinh Nguyên
TỦI DUYÊN
Đời đẩy em đi giữa chợ đời,
Bôn ba sầu đắm lệ khôn vơi,
Môi duyên héo lạnh, lòng băng giá,
Khóc mãi hồn xuân chết tiếng cười.
Bão tố dâng cao sóng đập thuyền,
Em đà mệt mỏi tủi tơ duyên,
Anh đi chôn cả đời em đó,
Nấm mộ xanh rì, anh ngủ yên.
Thân đơn lốc xoáy dâng hờn tủi,
Chua xót tình xuân nửa cuộc đời,
Thuyền em xa bến.. em người lái…!
Phận gái phương nào, lệ thảm rơi.
Mình em một bóng tủi bơ vơ,
Chăn ấm nệm xưa đã hững hờ,
Gió vẫn từng đêm… tình gọi nhớ,
Ngày dài nắng dại, nắng ngu ngơ…!
204