Page 200 - Noi Dau Dai
P. 200

Nỗi Đau Dài




              BÙI NGÙI



                      Nở rộ hoa đào tiễn gío đông,
                      Xuân đến rồi! Ai tủi dạ không ?
                      Một giải sơn hà đang tắm máu!
                      Hận chất cao vời… xác biển đông !

                      Ta đã ra đi để được gì ?

                      Dứt tình, bỏ hiếu, khóc chia ly…
                      Đưa tay ta đếm bao xuân tới!
                      Để mỗi xuân về lệ ướt mi.

                      Xuân này mẹ có khóc, lòng đau ?
                      Hai mấy xuân qua ngập biển sầu,

                      Nhớ nhớ… thương thương môi nếm mặn,
                      Mắt loà, chân mỏi… thức canh thâu.

                      Đếm bóng xuân đi nhớ cuộc tình,
                      Hết rồi nước mắt mộng xuân trinh!
                      Ta đã ra đi mang tất cả,
                      Ngàn dấu yêu xưa, chuyện chúng mình…


                      San Jose Xuân 2000





                                            199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205