Page 196 - Noi Dau Dai
P. 196

Nỗi Đau Dài








              DẤU YÊU



                     Người yêu hỡi, dấu yêu nào em đến ?
                     Rồi gởi tình trong gió để anh say…!
                     Thân xác nào tơ rung làm tóc rối ?
                     Vòng tay nào ôm giấc ngủ đêm nay…!

                     Ôi suối tóc gió lùa hương tơ rối,

                     Ôi môi mền anh nếm ngọn mộng say,
                     Ôi đôi mắt khép hờ trao ân ái,
                     Anh lịm đi trong yêu đấu mê này.

                     Em nũng nịu cho anh hôn đôi má,

                     Thoáng men nồng… em nhắm mắt ngủ mơ,
                     Tình mê ngất… tinh cầu say, sao rụng…!
                     Trăng ngây hồn lấp ló đứng ngây thơ.










                                            195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201