Page 191 - Noi Dau Dai
P. 191
Chinh Nguyên
CHỊ ĐÃ VỀ
Xin chào chị Kim Nguyên-3T.
Cám ơn người áo trắng Trưng Vương
Đã chỉ cho tôi khúc đoạn trường
Post tranh, màu chữ vào trong Quán
Để Ếch khỏi kêu nhảy giữa đường...!
Tôi sẽ làm theo lời chị chỉ
Để khoe cảnh đẹp của quê hương
Tình người trang rải trên sông núi
Việt Nam non nước chẳng bình thường
Chị đã về thăm quê phải không ?
Sa-Pa hùng vĩ tuyết, mây chồng
Ngũ Hành tương đắc như tranh vẽ
Non Nước chùa thiêng giải suối trong
Chị đã về thăm lúa trải vàng
Khung trời sóng mạ rộng thênh thang
Nắng hong sợi nắng vui đùa gió
Cô gái đồng chiêm ghé nón ngang
190