Page 187 - Noi Dau Dai
P. 187

Chinh Nguyên


           MÀY TAO…

                  Chúa đã ban cho lòng tao rung động
                  Viết lời tình chất chứa ở trong tim
                  Nhưng khốn nỗi tao vung tay quá trớn
                  Để bây giờ tao mò mẫn đi tìm....!

                  ……………………………………….
                  Đời tao nửa kiếp đã buông rồi...!
                  Còn lại tình người có thế thôi
                  Mỏi mòn nhớ mãi dòng lưu niệm
                  Xa quê theo sóng  bập bềnh trôi...


                  Cuộc sống tha hương ta gặp gỡ
                  Giữa xứ người mừng rỡ mặn môi
                  Chén rượu hợp tan buồn xót dạ
                  Bốn mươi năm đã thoáng qua rồi...!

                  Mày tóc bạc đời tao cũng bạc
                  Tủi phận mình nhà đổ tan hoang

                  Nước còn đó mà lòng vô vọng
                  Mang phiến sầu ngày tháng võ vàng

                  Ly cuối, uống đi đời sắp cạn
                  Xuân qua hạ tới đón thu sang
                  Đông sẽ về quê người đất lạnh

                  Đừng ngủ quên tao đợi  cuối đàng...!

                  Tặng Chỉnh (Bắc Kỳ)
                  San Jose Feb. 23, 2005

                                         186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192