Page 18 - TUYỂN TẬP THƠ TÌNH -THƠ. MĂC KHACH-Book
P. 18

Thơ Tình

                Xa quê hương nỗi sầu da diết.
                Lời ca buồn lặng lẽ vấn vương
                Xứ người lắm cảnh đoạn trường
                Phố phường im vắng con đường lặng thinh
         Phút tiếc thương cuộc tình đã mất, nhưng hồn thơ vẫn còn bao trăn trở
         nhớ nhung day dứt một thời…và giờ đây trong cảnh cô đơn khắc khoải
         ông vẫn chờ đợi và hy vọng bóng người xưa sẽ xuất hiện qua vần thơ
         và ký ức trong màn đêm tỉnh lặng.

                Em ra về nhớ thương để lại
                Dấu tình qua còn lại dư âm
                Mình anh chiếc bóng âm thầm
                Gối chăn trở lạnh gọi thầm tên em  (GỌI THẦM)

         Cuộc sống dù bao thay đổi, chất thơ của “Mặc Khách” vẫn đi vào lòng
         người một cách nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng vừa nồng nàn
         vừa ẩn hiện…Đây là những tuyệt tác làm cho đọc giả bị mê hoặc vào
         hồn thơ một cách lạ kỳ. Đó là thiên tài là sự sáng tạo trong thơ ca đỉnh
         cao của thời đại.

         Ngày cuối cùng của năm 2019

         NhungNguyen



























                                        xv
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23