Page 21 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 21

Quê Hương và Nỗi Nhớ



          Mẹ Về Hội Ngộ Tình Bên Ba…


          Một người mẹ cưu mang đàn con
          Mong con khôn lớn tình vuông tròn
          Xứ người lưu lạc non sông cách
          Nhìn mẹ tuổi già dạ héo hon…

          Xa quá mẹ ơi! Nhìn dáng mẹ
          Lòng con chua xót nỗi niềm riêng
          Vòng ôm muốn lắm nhưng không tới
          Đón nhận cùng ba chung con thuyền.

          Thế giới hôm nay nhiều nguy hiểm
          Chia rẻ tình thương mối tương giao
          Covid 19 làm chia cách
          Tìm đâu thân ái tình ngọt ngào.

          Mong sẽ tuổi già hàn gắn lại
          Mẹ về hội ngộ tình bên ba
          Đàn con, cháu, chắt vui mừng lắm
          Lời thơ con viết tặng cả nhà
          Cùng nhau vui hát như bài ca...

          San Jose Ngày 26 /4/2020
          Hồ Duy Hạ
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26