Page 24 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 24

Tuyển Tập Văn Thơ Lạc Việt
              Một Ngày Lưu Dấu.


              Tiếng khóc cháu yêu khi chào đời
              Ngồi ôn nỗi nhớ lệ tuôn rơi
              Hoà cùng nhịp điệu ru cảm xúc
              Để nhớ con thơ của một thời..
              Chim viễn xứ tìm đâu bến đổ
              Đời lưu vong tận tịu kiếp ngưởi
              Xoè tay đếm ôn về quá khứ
              Để niềm vui vô tận không nguôi.
              Thuyền lênh đênh rời xa đất Việt (*)
              Hoà niềm vui trôi dạt xứ người
              Mang nỗi đau ngày dài dấu ấn (**)
              Ngẩn ngơ buồn cảm nhận chơi vơi.
              Tháng bảy ơi! một ngày lưu dấu
              Ập niềm vui cười khóc quyện chung
              Hạ dần trôi bắt đầu tháng Tám
              Hạnh phúc mênh mông thật muôn trùng....
              "Cảm nhận thiên chức Chúa ban
              Hồng ân phước hạnh tuôn tràn niềm vui."(***)

              Kỷ niệm cháu nội ngày mở mắt với tiếng khóc chào đời..
              (*) Thuyền vượt biên ông bà ngoại.
              (**) Con trai  thứ  Diệp Hồ  Đạt  Timothy sanh 30/04/1984
              Ngày quốc hận.
              (***)Cháu Diệp Gia Tín Titus 5 ngày tuổi.

              San Jose Ngày 30/07/2020 - Hồ Duy Hạ




                                          23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29