Page 25 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 25

Quê Hương và Nỗi Nhớ
          Một Thoáng Bâng Khuâng


          Bầu trời thì xanh
          Cây lá bềnh bồng
          Ta nhìn vạt nắng
          Tâm hồn mênh mông
          Niềm vui quay về
          Một thoáng bâng khuâng
          Ta ngồi suy tưởng
          Chuyện xa, chuyện gần
          Bao nhiêu năm rồi
          Đời người nổi trôi
          Con thuyền viễn xứ
          Tình tôi tình người
          Tuy xa mà gần
          Tuy gần mà xa
          Đôi lời tâm sự
          Lệ vui xóa nhòa
          Ai hiểu rồi đây
          Bầu trời mây bay
          Mong manh giọt nắng
          Tình ta ngút đầy ...
          Một thoáng suy tư
          Tháng bảy ngôn từ
          Lá xanh khơi động
          Trong ta hình như...

          Hồ Duy Hạ - San Jose July 23/2020
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30