Page 27 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 27

Quê Hương và Nỗi Nhớ
          Mong tìm hạnh phúc lời kêu nguyện cầu
          Thời gian thắm thoát qua mau
          Tô lên khung cửa đẹp màu lương duyên
          Mừng hai con chung lời nguyền
          Những năm bên mẹ huyên thuyên chuyện trò
          Bây chừ mẹ chẳng đắn đo
          Mẹ giao con mẹ gởi cho vợ hiền
          Mong rằng giây phút thần tiên
          Chúc mừng hai trẻ tạc nguyền sánh đôi
          Hạnh phúc san xẻ đắp bồi
          Ơn lành Phước Chúa trong ngôi giáo đường
          Bước đi trọn nghĩa yêu thương
          Trăm năm hạnh phúc Vô thường khắc ghi
          Lời yêu mẹ nhắn những gì
          Con ơi nhớ lấy mà ghi trong lòng
          Gởi con lời mẹ hằng mong
          Ba Ngôi Thiên Chúa quan phòng trên con
          Tình yêu hạnh phúc vun tròn
          Dìu nhau vững bước sắc son vạn lành
          Tô lên nét đẹp bức tranh
          Thành hôn Phước Chúa yên lành Bến Mơ...

          “khi cảm xúc mẹ chỉ biết cầu nguyện chúc phúc cho con,
          giao hết cho Chúa sự lo lắng. Tương lai Ngài nắm giữ, mong
          con trai mẹ mãi hạnh phúc!”

          San Jose July 07/2020
          Hồ Duy Hạ
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32