Page 63 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 63
Quê Hương và Nỗi Nhớ
Bóng Ngã Hàng Cây
Họa bài thơ "Điệu buồn xa xứ"
của Nữ sĩ TRIỀU NGHI
Ta ngồi thầm lặng giữa hàng cây
Chuyện cũ mong quên lại chất đầy
Bỗng dưng người ấy về trong mộng
Lững lờ ảo giác đám mây bay
Gió chiều ấp nắng, nắng vàng rơi
Lưu luyến chi nhau để nặng đời
Xôn xao dư ảnh còn hoang phế
Cõi lòng trĩu nặng dễ nào nguôi
Cuộc tình chợt đến được là bao
Say men hối hả có chi nào
Để rồi thấm thía cơn đau tủi
Biết mà vẫn đắm chốn hư hao
Còn Vương Dáng Huế
Dáng Huế ôi chao! đẹp lạ lùng
Xa nhà, nhớ Huế, nhớ mông lung
Chiều qua Đại nội hoàng hôn xuống
Áo trắng em bay tỏa một vùng
Dang Huế xưa nay vẫn tuyệt vời
Vẫn đôi mắt biếc lịm đời trai