Page 65 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 65

Quê Hương và Nỗi Nhớ
          Sóng Tình

          Họa bài thơ "Hai nhánh sông đời"của Nữ sĩ TRIỀU NGHI

          Thời gian phôi pha những ngày tháng cũ
          Ta nhặt hương tình làm gói hành trang
          Để hỏi lòng mình trong cơn mê ngủ
          Sao mãi ray rứt những buổi đông tàn

          Ta mất người với nỗi buồn hiu hắt
          Cơn sóng tình đã gửi trọn nơi em
          Có ngờ đâu em hững hờ quay mặt
          Làm nát con tim, tan tác nỗi niềm

          Tình yêu của ta làm gì nên tội
          Phải nghe lời phán xét của Thiên Vương
          Si mê làm chi để ra nông nỗi
          Đôi ngã đôi ta đành khác con đường

          Có ngờ đâu vấn vương vào tình ái
          Hẹn thề chi rồi để khổ cho nhau
          Làm tê tái nát nhàu thời vụng dại
          Ném vào lòng ngàn vết chém thương đau

          Dẫu bây giờ đã trở thành quá vãng
          Vẫn trong ta như chẳng muốn nhạt nhòa
          Cố quên đi, không thể nào xao lãng
          Địa chấn sóng tình cuồng cuộn trôi xa

          Nguyên Phương - Mùa đông San Jose cuối năm 2019
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70