Page 211 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 211
Văn Thơ Lạc Việt
Thơ TỪ YÊN
Mây trắng
nàng năm ấy tuổi mười ba, tôi nhớ
cắp sách đến trường, ngày hai buổi mộng mơ
hay làm thơ, suy tư cuối lớp, buồn..
thả hồn sân vắng, mơ làm.. mây trắng nhỏ
mây lang thang, bên sân trường nhặt lá
yêu hàng sỏi dài, mây đếm bước vu vơ
băng ghế xưa, thường ai đến thẫn thờ
chuyện hẹn hò chưa biết đâu, em còn nhỏ
mây vô tư, sao mây hoài trăn trở?
chưa nên người, sao tiếc nuối tuổi thơ
chưa tròn trăng, nên lắm lúc ơ thờ
câu kinh kệ, cho me buồn, me quở
rồi chinh chiến lan về quê hương ấy
chưa biết chuyện gì, nhưng đã biết chia ly
em ra đi, xa trường nhỏ, bạn bè
xa quê cũ, làm kiếp người viễn xứ
mây bâng khuâng, mây vào đời hôm ấy
đôi lúc thật buồn, hồn như muốn buông trôi
xa quê hương là nước mắt một đời
làm người Việt, ai nào không khắc khoải
thôi nhé em, bước chân nào có mõi
hãy nhắc nhủ lòng, rồi sẽ có ngày mai
đời có không vui, xin hãy ngước mắt nhìn
làn mây trắng của em, ngày xưa ấy
hôm tan trường, về đến nhà, me mắng
em giận hờn, ra đếm lá ngoài sân
210