Page 40 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 40

BÀI CHO TÔI





                            Đời buồn khó nỗi nguôi ngoai
                            Sống hôm nay để nhớ ngày hôm qua
                            Em buồn úp mặt lên hoa
                            Khóc cơn bạo động nồi da chưng bày
                            Tôi từ cuộc sống lắt lay
                            Lớn lên theo tuổi chất đầy đạn bom
                            Niềm tin thất lạc hao mòn
                            Tương lai nào biết có còn hay chăng
                            Ngửa tay xin ánh mặt trời
                            Tôi cười suốt một trận đời đảo điên

                            Bỗng dưng lòng hóa hai miền
                            Nửa thân thú vật, nửa phiền nhớp nhơ

                            1967


                            ĐÊM NGHE CHỒN BẮT GÀ





                            Một mình nằm nghĩ chuyện ma
                            Nửa đêm văng vẳng giọng gà thất thanh
                            Giữa trời riêng một mình anh
                            Cánh tay bất lực cũng đành thôi em
                            Âm thầm vạch ngực ra xem
                            Trái tim anh vẫn nằm nghiêng hững hờ
                            Giữa dòng máu chảy bơ vơ
                            Cớ sao anh khóc thầm cho tuổi mình!



                                             29
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45