Page 41 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 41

ĐÊM THU NẰM MỘNG





                        Đêm qua nằm mộng lăn cù
                        Nhớ em anh nhớ mùa thu thuở nào
                        Giọt buồn rơi rụng trên cao
                        Dáng em tàn tạ đi vào mùa đông
                        Trời chiều tôi nhớ cây vông
                        Nở hoa trên những cánh đồng làng quê
                        Mơ hồ chân bước lê thê
                        Thương con sông nhỏ chảy về ngàn khơi
                        Đêm qua nằm mộng thắp hời
                        Nửa khuya trăng ngủ, mình chơi một mình





                        NGUYỆN CẦU





                        Tôi giờ mệt mỏi châu thân
                        Nghe trong tâm thể tan dần hư vô
                        Ngồi đây hồn phách vật vờ
                        Nuối thương quá khứ, lại ngờ tương lai
                        Tay buông một giấc ngủ dài
                        Mặc bom đạn nổ bên ngoài giác quan
                        Tôi giờ lòng dạ hoang mang
                        Xin ơn Chúa cứu muôn vàn khổ đau
                        Phất phơ tóc rụng trên đầu
                        Chắp tay xin một kinh cầu chiều hôm



                                         30
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46