Page 45 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 45

TRĂNG XƯA





                        Tôi có gì đâu để ước mơ
                        Khổ từ thơ ấu sống bơ vơ
                        Không cha đời tối hơn mây xám
                        Vất vả từ xưa ấy đến giờ
                        Me mất hồi tôi mới lên năm
                        Nhớ thương tôi đâu biết, khóc thầm
                        Lại cười múa hát đêm trăng tỏ
                        Giờ biết me tôi mất bữa rằm
                        Tôi biết chuyện xưa nhờ anh chị em
                        Cha đau thao thức suốt bao đêm

                        Đòi hôn cho được thằng con út
                        Trước lúc hồn đi xuống cửu tuyền
                        Cha cười thấy má thấy mặt con
                        Cha khuyên đừng khóc chết hao mòn
                        Thay tôi cai quản gia đình ấy
                        Dạy dỗ nên người mấy đứa con
                        Nay đã qua rồi tuổi ấu thơ
                        Nhưng đời tôi vẫn sống trong mơ
                        Những ngày nghỉ học về thăm mộ
                        Mùa nắng đồng trơ cháy cỏ khô
                        Cha mẹ giờ đây khuất nẻo xa
                        Nhưng hình như tôi mới gặp hôm qua
                        Mừng vui chạy lại ôm cha mẹ
                        Chỉ giấc mơ thôi, tôi khóc òa.








                                         34
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50