Page 50 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 50

THẦY CŨ TRƯỜNG XƯA 2





                            Tôi, một con chiên lạc đàn xa chủ
                            Không phải vì đồng cỏ xanh tươi
                            Có đôi lúc bỗng thấy mình du thủ
                            Lòng hoang mang làm phận con người

                            Hơn tám mươi năm bồng bềnh nổi trôi theo vận nước
                            Vẫn nhớ thời tuổi trẻ đầu xanh
                            Trường Bá Ninh – Nha Trang cho tôi bao điều mộng
                            ước
                            Đến tháng Tư đen sập đổ tan tành


                            Tròn sáu mươi năm xa trường - xa bạn
                            Xa chiếc áo dòng đen cổ trắng Lasan
                            Con nhớ bề trên Raymond một lần giận con đỏ mặt
                            Mà hồn chân tu con hiểu thấu tâm can

                            Hỡi những bạn đồng môn tên T tên H
                            Hơn nửa thế kỷ đời, gặp lại nơi đây
                            Những mái đầu xanh bây giờ tóc bạc
                            Kỷ niệm vui buồn hồn đẫm men say
                            Gặp lại nhau đây sau thời chinh chiến
                            Nào có ai ngờ sống kiếp lưu vong
                            Hai tiếng Việt Nam – da vàng Do Thái
                            Truyền thống đông phương, giữ mãi trong lòng

                            15/08/2018





                                             39
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55