Page 52 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 52

ĐÔI LỜI MỘC MẠC GỞI NGUYỄN THIỆN
                            NHÂN VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN


                            Lộc Hưng tức nước vỡ bờ,
                            Cho hay giọt nước không ngờ tràn ly
                                                             Nguyễn Đình Hinh

                            Tên người bản chất ác nhân
                            Vô tâm vô cảm vô thần vô luân
                            Không cần ý nghĩa tân xuân

                            Ra tay đánh phá Lộc Hưng tiêu tùng
                            Con người không biết Quang Trung
                            Nông dân áo vải anh hung Tây Sơn
                            Đánh tan hàng vạn quân Thanh
                            Mùa xuân Kỷ Dậu sử xanh muôn đời

                            Chung qui cũng bởi rợ Hồ
                            Khom lưng luồn cúi bưng bô Nga Tàu
                            Coi người như cỏ như rau
                            Dân oan rên xiết ngóc đầu chẳng lên
                            Thực hành thuyết Max Lênin
                            Đất đai tài sản một mình đảng thu
                            Tuyên truyền bốn triệu tên ngu (1)
                            Để cho một lũ chóp bu tung hoành
                            Tội này vang tới trời xanh

                            Khiến cho đảng cọng tan tành nay mai
                            Hàng trăm trí thức nhân tài
                            Im hơi lặng tiếng kéo hoài mãi sao!
                            Nước Nam không thiếu anh hào
                            Vùng lên đứng dậy đồng bào tôn vinh
                                                            (1) Bốn triệu đảng viên


                                             41
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57