Page 101 - NHU LA KY NIEM A
P. 101

tự tình            sương mù còn nhớ



 Tình sớm mai thức dậy   Thời gian đã uá vàng trên đồi cũ
 Hoa lá cười trên cây   Rặng thông xưa xa vắng vọng sương mù
 Đôi chim nhỏ quên bầy   Mái trường cũ chừ lạ hoắc mùa thu
 Bên nhau cùng bay nhảy   Con dốc cũ oằn mình cơn thổn thức
 Quấn quít tình mơ say
 Kìa em lời suối chảy   Một thời qua chợt về trong ký ức
 Lắng nghe nắng lên đầy   Màu cúc xưa gợi ray rứt cõi lòng
 Cánh đồng mênh mông ấy   Sương mù ấy có còn nhớ gì không ?
 Vòm trời hồng ngất ngây   Thời tuổi trẻ theo chiến tranh biền biệt

 Em chờ ai đó vậy ?
 Hãy đến ngồi xuống đây   Ðời cũ dần qua lối mòn nuối tiếc
 Bên nhau bờ lau sậy   Quê hương đau trong rên xiết cõi người
 Thả hồn theo nước chảy   Ngày trở về đời xiềng xích bôi vôi
 Ngọn cỏ đùa hay hay !!!  Sương mù phủ cơn mộng du dĩ vãng

                     Nắng đã cũ trên đồi thông xa vắng
 (1990)
                     Thoáng gió qua tóc pha trắng đời người
                     Ký ức nào sẽ theo nắng phai phôi
                     Và ngày lắng vào cuối trờì dĩ vãng


                     (1992)












 94                                    95
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106