Page 97 - NHU LA KY NIEM A
P. 97

xuân say            chiều hoài mong



 Tết về xứ lạ chẳng quen ai    Có những chiều buồn xuống chơi vơi
 Ông đồ nghễnh ngãng vã cơn say   Dường như cuộc sống quá xa xôi
 Niềm vui khô lại còn một nhúm   Tình trong im vắng đời thay đổi
 Nỗi nhớ vỡ òa rướm mắt cay   Vội viết đôi dòng gởi bạn tôi
 Bút nghiên mòn mỏi ngây tròng mắt
 Mực giấy lem nhem méo mặt mày   Tôi gởi hồn tôi vào mênh mông
 Ly hương đáy cốc ngày nhạt thếch   Bạn tôi chắc sẽ hiểu được lòng
 Ngất ngưởng cơn say Tết chốn này  Tri âm thuở ấy còn hay mất
                     Chữ viết ra rồi vất khoảng không
 (2000)
                     Lắng nghe văng vẳng chút hoài mong
                     Nghe lòng giăng mắc giấc mơ hồng
                     Chừng như nắng rớt vương màu đất
                     Chiều xuống tan vào cõi hư không.


                     (2000)






















 90                                     91
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102